Những người làm đẹp phố phường...

Thứ hai, 28/04/2014 12:20

(Cadn.com.vn) - 1. Vào ban đêm, khi hàng quán bắt đầu mở bán, người dân và thực khách quanh khu vực ngã ba đường Đào Duy Từ - Lê Ngô Cát (Đà Nẵng) lại thấy một cụ già lọm khọm cầm chổi cần cù quét rác. Đó là cụ Lê Mười (92 tuổi) trú tại nhà số  250- Lê Ngô Cát.  Theo người dân Tổ 10, Tổ 11, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, do nhà cụ Mười nằm ngay mặt tiền ngã ba, nên hễ thấy có rác trên đường là cụ tự động cầm chổi ra thu quét, bất kể thời tiết nắng hay mưa...

Hai đêm liền,  chúng tôi đến tại ngã ba Đào Duy Từ- Lê Ngô Cát, vẫn thấy cụ Mười cần mẫn quét rác, Tiếp xúc với chúng tôi, cụ Mười cho biết, sống ở đây nhiều năm, cụ thuộc lòng từng hộ dân cũng như thái độ ứng xử của họ. Trước đây có một số hộ dân thường tấp rác sinh hoạt ra gốc cây, lề đường. Thấy vậy, cụ lại đến hốt rác đem bỏ vào thùng. Hình ảnh ấy lặp đi lặp lại, tác động đến ý thức của mọi người, Lâu dần, những hộ này đã ý thức và tự giác đem rác bỏ vào thùng.

Ông Lê Mười cần mẫn với cây chổi quét rác vào ban đêm.

2. Ở khu vực tổ 49, khu vực Hải Hạc 3, P. Hải Châu 2 (Q. Hải Châu), từ người già, trẻ em, thầy cô giáo đến các em học sinh của 3 ngôi trường hầu như ai cũng biết cụ Trần Văn Lạc có biệt danh "ông Lạc quét hẻm". Nhà cụ Lạc nằm giữa đường hẻm K140/8 Hoàng Diệu, ngay góc vuông của đường kiệt nối từ Hoàng Diệu sang đường Trần Bình Trọng.  Hằng đêm thấy một số đối tượng nghiện hút đến tiêm chích, vứt kim tiêm lăn lóc, sợ các em học sinh dẫm phải kim tiêm, nên cứ mờ sáng, cụ Lạc đã cầm chổi ra quét sạch đường hẻm. Thầy Đặng Nhứt, Hiệu trưởng Trường TH Trần Văn Ơn cho biết, nhiều khi có việc đến trường sớm, mới hơn 5 giờ sáng thầy đi qua đã thấy cụ Lạc cặm cụi quét rác tại đây.

Cụ Lạc (người đội khăn đóng) đang ủng hộ tiền quyên góp cho người nghèo.

Cụ Lạc tâm sự, nhiều khi cụ phải bỏ lương hưu thuê xe thồ đến bốc giá hạ để đường kiệt thông thoáng. Lâu dần, việc này trở thành cái nếp, sáng nào không cầm chổi ra quét, người cụ bứt rứt không yên.  Cụ thổ lộ, chỉ mong việc làm nhỏ bé của mình sẽ góp phần giáo dục để các cháu học sinh và mọi người có ý thức giữ gìn vệ sinh chung nơi công cộng. Là Phó ban Công tác Mặt trận, kiêm Chi hội trưởng Người cao tuổi, nhiều năm qua, cụ Lạc đóng góp nhiều công việc thiết thực cho khu vực, gương mẫu vận động thu 100% các quỹ được giao. Trong năm 2013, ông được UBND TP Đà Nẵng khen thưởng về thành tích xuất sắc trong hoạt động các phong trào thi đua yêu nước.

Hiền Minh